Hạnh phúc theo cách... của cặp vợ chồng cãi vã.
Sau hơn 3 năm chung sống, vợ chồng Nguyệt Tây Hồ, HN thường xuyên cãi vã dù ở riêng. Trong những lúc giận dỗi, Nguyệt hay quát chồng vì tính trẻ con, trong khi chồng, lớn hơn 4 tuổi, thường nhẫn nhịn để không làm mọi chuyện tệ hơn. Khi giận nhau, Nguyệt không chịu gối tay chồng và tự mình cảm thấy khó ngủ, nhưng nhất quyết không làm hòa trước. Nguyệt cho rằng dù sai nhưng vẫn phải có lý do để không tha thứ hoàn toàn. Dù ôm cục tức, Nguyệt vẫn nghe chồng ngáy bên cạnh, và các cuộc chiến lạnh thường chỉ kéo dài vài ngày. Khi giận, cả hai im lặng, ăn cơm cũng không nói chuyện.
Nguyệt cho biết, dù vợ chồng thường giận nhau mỗi khi cãi vã, nhưng đêm nào họ cũng tìm về bên nhau. Trong suốt 3 năm hôn nhân, cặp đôi chỉ thực sự giận nhau một lần kéo dài 4 ngày. Trong thời gian đó, họ chỉ nói những câu cần thiết, Nguyệt vẫn nấu ăn và làm việc nhà nhưng không trò chuyện nhiều. Khi chồng chưa làm hòa, Nguyệt đùa cợt để kích thích anh. Cuối cùng, sau 4 ngày, khi Nguyệt tuyên bố sẽ không liên quan đến nhau, chồng đã ôm chặt cô và làm lành.
Tối hôm đó, Nguyệt vẫn ấm ức nằm một góc, mặc dù chồng cố gắng ôm cô khi cô không cho phép. Sau 4 ngày giận dỗi, họ nhanh chóng làm hòa khi chồng thể hiện sự quan tâm. Nguyệt vui vẻ chia sẻ về "chiêu" của mình để chồng phải xuống nước. Trong 5 năm hôn nhân, cặp đôi Hà và Dũng cũng trải qua không ít lần giận nhau. Trước đây, mỗi khi giận, Hà thường khóc lóc và tức tối. Giờ đây, cô chọn cách cấm khẩu, chăm sóc con và làm việc nhà để quên đi. Trong khi chồng ôm máy tính, Hà tận dụng thời gian rảnh để làm những điều mình thích, thậm chí đưa con đi mua sắm thoải mái mà trước đây cô không dám.
Người phụ nữ 28 tuổi chia sẻ rằng mỗi lần vợ chồng giận nhau, cô nhận ra đó là cơ hội để chăm sóc bản thân và nhìn nhận lại cuộc sống. Những lúc tĩnh lặng, cô nạp năng lượng và thấy yêu chồng hơn. Dù thường xuyên cãi vã, họ không giận nhau quá một ngày. Chồng cô, Dũng, thường nhìn trộm vợ khi cô tức giận, khiến cô không nhịn được cười. Sau đó, Dũng sẽ bắt chuyện để hòa giải. Tùy mức độ sự việc, cô sẽ chọn cách cười hoặc im lặng. Đặc biệt, mỗi lần giận nhau, cô đều nấu ăn tươm tất hơn.
Mỗi khi giận chồng, Hà lại có hứng nấu nướng hơn. Cô mở tủ lạnh tìm nguyên liệu và tìm kiếm công thức mới trên mạng. Trong lúc nấu ăn, Hà vừa nghe nhạc vừa quên đi cơn giận. Khi bưng cơm lên mà chồng vẫn không chịu ăn, cô sẽ quát lớn yêu cầu anh ngồi xuống. Nếu chồng từ chối, Hà sẽ gầm lên đe dọa để buộc anh ăn. Dù có cãi nhau, họ không để giận nhau qua đêm. Hà chia sẻ rằng trong hôn nhân, thi thoảng cãi cọ là điều bình thường, nhưng chồng thường biết cách nịnh nọt và làm hòa khi cô giận.
Nếu mình sai, mình sẽ pha trò và nấu ăn ngon để xóa tan giận dỗi mà không cần nói xin lỗi. Mình sẽ bắt chuyện hoặc kể chuyện vui, chồng mình sẽ hiểu và nói chuyện lại với mình. Nhờ vậy, vợ chồng mình chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Hà cũng cho biết, khi giận nhau, chồng cô thường lầm lì.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hanh-phuc-kieu-vo-chong-gian-nhau-20130702043821241.chn